da khuc

New member
User ID
37701
Tham gia
25 Tháng mười một 2013
Bài viết
2
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Em yêu anh người con gái

Em yêu anh người con gái
Bên em qua bao năm tháng dài
Hôm nay dòng nhật ký ghi lại
Chuyện chúng mình chuyện một tình yêu

Chẳng cần nói chắc anh cũng hiểu
Hiểu rằng em yêu anh rất nhiều
Em cứ cười cho đời ngang trái
Tại vì sao yêu anh quá nhiều

Hương hoa thơm ngát, chim ca hát
Anh ơi! Xuân lại về nữa đó
Ngắt cành hoa tặng người anh yêu
Anh yêu em yêu rất, rất nhiều

Tiếng ve sầu la, khóc inh ỏi
Lòng em không giấu khỏi nỗi nhớ
Xa xa thấy bóng ai đứng chờ
Gấp nhịp thở vội vàng ôm anh

Nhìn kìa mùa thu hoàng hôn ấy
In trên cát dấu chân còn đấy
Những con sóng nằm im không dậy
Ghé trộm nghe tiếng anh thầm thì

Tuyết phủ trắng biết bao con đường
Em ấm áp hạnh phúc yêu thương
Đặt lên môi nụ hôn nhè nhẹ
Vị ngọt, vị tình yêu muôn thủa

Em yêu anh một người con gái
Cũng hò hẹn như đôi trai gái
Cũng hạnh phúc, chia ly, tan hợp
Như quy luật bốn mùa thời gian

Một ngày anh buông tay rẽ phải
Bỏ một người bơ vơ đứng lại
Thẫn thờ lệ rớt tràn trên má
Tóc dài bay theo bóng người xa

Năm tháng vô tình qua không nói
Mình em chờ đợi mình em hỏi
Định mệnh không thể nào thay đổi
Gái phải lấy chồng, lấy đàn ông...


Đó là lời mở đầu của mình....mình là 1 sb kín..mong làm quen với các bạn để [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] và chia sẻ mọi thăng trầm của cs[DOUBLEPOST=1385377958,1385377483][/DOUBLEPOST]l.lac voi minh qua số đt 0989000814
;)
 

co_ngoc_ngoc_alone

New member
User ID
39095
Tham gia
6 Tháng mười hai 2013
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Tuổi
35
Đồng
0
Có những lúc chợt lòng nghe chơi vơi,1 chiếc lá rơi cũng đủ làm lòng ta dao động,có khi 1 giọt nước mắt cũng đủ làm ta buốt lòng,chẳng phải cần đòn đau-mà thay là 1 câu nói cũng thấu cả tim này.Và sự trả thù tàn khốc nhất chính là lấy tình yệu bù đắp tất cả những điều trên!

Anh cần gì?Và em cần gì?Còn tôi,đôi lúc tôi chỉ cần 1 phút giây nào đó ta lặng im bên nhau.1 bàn tay đủ ấm xiết chặt tay ta,có khó quá không?Đôi lúc ta mạnh mẽ đến yếu đuối.Phải,con tim và cái miệng xinh chẳng có liên quan gì-tim vẫn đau khi miệng vẫn có thể nhoẻo cười.Dòng đời xuôi ngược,có ai hiểu được đứa con gái 25 xuân xanh mạnh mẽ,vui tươi,hồn nhiên lại lạc lõng giữa những buổi tối...ta lang thang...tìm ai...

Ta với ta...độc hành ...bước chân trĩu nặng
chiếc lá khẽ ru mình...rơi theo gió...
 

callboy_huế

New member
User ID
33224
Tham gia
17 Tháng mười 2013
Bài viết
16
Điểm tương tác
0
Tuổi
32
Đồng
0
rất vui đc làm quen nói chuyện cùng em
 

Giolanh

Silence
User ID
46267
Tham gia
15 Tháng ba 2014
Bài viết
25
Điểm tương tác
0
Tuổi
33
Địa chỉ
Hà Nội
Đồng
0
Chào bạn chúc bạn cùng mọi người buổi tối thứ 7 vui vẻ nhá, rất vui được làm quen với các bạn
 

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

You must be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Create an account on our community. It's easy!

Đăng nhập

Already have an account? Log in here.

Bài tương tự

Bài Mới

Bên trên Bottom