zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Và hãy đừng làm tắt ngọn nến hy vọng trong ta...hãy mở rộng tâm hồn hé mở giao lưu kết bạn...
Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình:Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả , một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có rộng mở trao ban tâm hồn mới ngập tràn vui sướng.
Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho bạn để bạn không bị té nhào. Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của bạn chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều..
zllzXauTraizllz@yahoo.com.vn
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Lặn lội nơi này tìm cố nhân
Lòng mong tạn mặt lại một lần
Chim trời mỏi cánh nào chưa nghỉ
Cá nước lặng lờ còn lâng lâng
Hội ngộ năm xưa câu ước hẹn
Nay về biền biệt lời ai phân
Người đi tiếng nhớ chiều hoang lạnh
Ta đốt lửa tình thắm nghĩa ân !
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Mưa!...
Cho bạn niềm vui .
Vui vì sau những ngày nắng ,mưa làm khí trời dịu mát .Vui niềm vui của nghề nông ,vui niềm vui của cây cỏ .
Mưa!
Cho bạn những cuộc gặp mặt .
Cùng trú mưa dưới mái hiên ,tôi biết bạn ,không ngờ xóm mình gần xóm bạn,có gì giúp đỡ nha !
Mưa!...
cho bạn nỗi nhớ .Nhớ những kỷ niệm buồn ,đôi khi xen vào 1 kỷ niệm không muốn nhớ .
Mưa trắng xoá .
Hình như có một chiều mưa ,có con bé đạp xe trong mưa ,nó mong mưa thật to .
Mưa sẽ xoá hết nước mắt ,mưa sẽ làm trôi đi những cô đơn trong nó .
Mưa sẽ xoá đi những thất bại đầu đời .
Mưa sẽ làm trôi hết để mai nắng lên nó sẽ làm lại ,nó sẽ mạnh mẽ để đi tiếp .
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Ghé quán bên đường ngồi một góc..nghe giọt cà phê gõ điệu buồn..thả nỗi niềm riêng theo khói thuốc..thổi những vòng quay điệu vấn vương..
Quậy chút đường thêm cho đỡ đắng..khua muỗng thật đều nhịp cô đơn..nỗi nhớ trong tim còn trĩu nặng..uống một ngụm đầy lại đắng hơn..
Thời gian vẫn chảy theo từng giọt..(đen lắm cuộc đời / đôi mắt em)..cứ đuổi theo nhau như đùa cợt..bỏ lại tôi cùng chiếc ghế quen
Giữa ánh đèn khuya ngồi soi bóng..khói thuốc pha cùng chút đắng cay..cà phê rơi xuống vùng tĩnh lặng..giọt đắng tương tư / nỗi nhớ đầy...
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Thưởng thức tách cafe ta chỉ thấy một màu đen, một vị đắng nghét. Nhưng khi ngửi ta sẽ thấy một vị thơm ngon ngào ngạt. Cho một chút sữa vào, làm hòa tan nó với cafe, đưa lên miệng thưởng thức ta sẽ thấy giữa vị đắng ấy sẽ rất ngọt ngào, rất êm, rất khó quên. Tình yêu cũng thế. Ngọt ngào trong cay đắng. Hạnh phúc giữa đau khổ triền miên. Khó quên mà mãi trường tồn.
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Thưởng thức tách cafe ta chỉ thấy một màu đen, một vị đắng nghét. Nhưng khi ngửi ta sẽ thấy một vị thơm ngon ngào ngạt. Cho một chút sữa vào, làm hòa tan nó với cafe, đưa lên miệng thưởng thức ta sẽ thấy giữa vị đắng ấy sẽ rất ngọt ngào, rất êm, rất khó quên. Tình yêu cũng thế. Ngọt ngào trong cay đắng. Hạnh phúc giữa đau khổ triền miên. Khó quên mà mãi trường tồn.

Ngọt ngào thì qua nhanh, đắng cay sao còn mãi! :(
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Ghé quán bên đường ngồi một góc..nghe giọt cà phê gõ điệu buồn..thả nỗi niềm riêng theo khói thuốc..thổi những vòng quay điệu vấn vương..
Quậy chút đường thêm cho đỡ đắng..khua muỗng thật đều nhịp cô đơn..nỗi nhớ trong tim còn trĩu nặng..uống một ngụm đầy lại đắng hơn..
Thời gian vẫn chảy theo từng giọt..(đen lắm cuộc đời / đôi mắt em)..cứ đuổi theo nhau như đùa cợt..bỏ lại tôi cùng chiếc ghế quen
Giữa ánh đèn khuya ngồi soi bóng..khói thuốc pha cùng chút đắng cay..cà phê rơi xuống vùng tĩnh lặng..giọt đắng tương tư / nỗi nhớ đầy...

Nỗi nhớ đầy ...
Rồi nỗi nhớ lại vơi...
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Mưa!...
Cho bạn niềm vui .
Vui vì sau những ngày nắng ,mưa làm khí trời dịu mát .Vui niềm vui của nghề nông ,vui niềm vui của cây cỏ .
Mưa!
Cho bạn những cuộc gặp mặt .
Cùng trú mưa dưới mái hiên ,tôi biết bạn ,không ngờ xóm mình gần xóm bạn,có gì giúp đỡ nha !
Mưa!...
cho bạn nỗi nhớ .Nhớ những kỷ niệm buồn ,đôi khi xen vào 1 kỷ niệm không muốn nhớ .
Mưa trắng xoá .
Hình như có một chiều mưa ,có con bé đạp xe trong mưa ,nó mong mưa thật to .
Mưa sẽ xoá hết nước mắt ,mưa sẽ làm trôi đi những cô đơn trong nó .
Mưa sẽ xoá đi những thất bại đầu đời .
Mưa sẽ làm trôi hết để mai nắng lên nó sẽ làm lại ,nó sẽ mạnh mẽ để đi tiếp .

Mưa...
"Tiếng mưa rơi ngoài hiên
Gió mưa như lạnh thêm
...
Nỗi nhớ anh ngày mưa
Nỗi nhớ anh thật sâu nặng
...
Vì sao ngừng mê say?
Vì sao chẳng mãi mãi??? "
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

" Cố nhân ơi! bao giờ mới về!"
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Lặn lội nơi này tìm cố nhân
Lòng mong tạn mặt lại một lần
Chim trời mỏi cánh nào chưa nghỉ
Cá nước lặng lờ còn lâng lâng
Hội ngộ năm xưa câu ước hẹn
Nay về biền biệt lời ai phân
Người đi tiếng nhớ chiều hoang lạnh
Ta đốt lửa tình thắm nghĩa ân !

" Cố nhân ơi! bao giờ mới về!"
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Và hãy đừng làm tắt ngọn nến hy vọng trong ta...hãy mở rộng tâm hồn hé mở giao lưu kết bạn...
Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình:Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả , một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có rộng mở trao ban tâm hồn mới ngập tràn vui sướng.
Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho bạn để bạn không bị té nhào. Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của bạn chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều..
zllzXauTraizllz@yahoo.com.vn

Mở 1 cánh cửa??? Có thể lắm chứ! Chỉ e rằng cánh cửa đã mở mà căn phòng trống rỗng ... :(:(:(
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Có khi đêm dài, giật mình vì nghe tiếng ai,lòng buồn vì những giấc mơ, một ngày qua thêm tiếc nhớ.Khép đôi mắt tìm, cứ mong giấc mơ về đây,cuộc sống cứ cuốn ta theo biết bao nỗi buồn,chỉ riêng mình ta với căn phòng vắng nụ cười...
Chỉ còn lại nơi đó, một căn phòng nho nhỏ,thiếu vắng nụ cười của em thuở xưa.Chỉ còn lại nơi đó, ngày dài theo cơn gió,xin em hãy cố giữ nụ cười vui tháng năm về sau.Oh mãi mãi, chỉ riêng mình tôi, tìm vui tìm vui...uh… ở giấc mộng dài...
Đôi khi giấc mơ cũng mang theo tin buồn,đem theo giọt nước mắt rơi, đắng cay,niềm vui khát khao nụ cười...!
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Nỗi nhớ đầy ...
Rồi nỗi nhớ lại vơi...
Khi anh chờ em trầm ngâm điếu thuốc
Ly cà-phê đen đắng anh giữ mãi trong lòng
Niềm vui nào như khói trắng mông lung
Nỗi nhớ nỗi buồn đâu chỉ là đốm lửa
Em ơi em nhớ hồi nào một thủa
Em kể anh nghe những mơ ước .. tương phùng
Anh cất giữ trong lòng... thành nỗi nhớ mênh mông
Anh lắng nghe tiếng lòng mình khác lạ
Mùa thu...mùa thu lá vàng rũ mình hối hả
Rớt rơi rồi chiếc lá cuối cành kia
Mình lạc nhau đông lạnh gía đã về
Từng cơn gío làm tim anh buốt gía
Em ở đâu sao lăng im thái qúa
Khép cửa rồi nên băng giá dòng thơ
Mỗi buổi chiều điếu thuốc lại ngu ngơ
Buồn chi lạ chỉ còn thơ chất chứa
Nếu em về xin hãy đừng gõ cửa
Em nhìn xem thơ tràn ngập không gian
Là lòng anh...em chớ để hoang tàn
Từng chiu chắt anh trải thành nỗi nhớ
Lấy đi em không chỉ là một nửa
Cả hồn thơ anh xin tặng đủ đầy
Điếu thuốc hao gầy giữ mãi ở trên tay
Giọt cà-phê dẫu đắng... anh vẫn chờ em đến
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Có khi đêm dài, giật mình vì nghe tiếng ai,lòng buồn vì những giấc mơ, một ngày qua thêm tiếc nhớ.Khép đôi mắt tìm, cứ mong giấc mơ về đây,cuộc sống cứ cuốn ta theo biết bao nỗi buồn,chỉ riêng mình ta với căn phòng vắng nụ cười...
Chỉ còn lại nơi đó, một căn phòng nho nhỏ,thiếu vắng nụ cười của em thuở xưa.Chỉ còn lại nơi đó, ngày dài theo cơn gió,xin em hãy cố giữ nụ cười vui tháng năm về sau.Oh mãi mãi, chỉ riêng mình tôi, tìm vui tìm vui...uh… ở giấc mộng dài...
Đôi khi giấc mơ cũng mang theo tin buồn,đem theo giọt nước mắt rơi, đắng cay,niềm vui khát khao nụ cười...!

" Đêm dài mình em bật khóc
Sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về 1 nơi ấm áp
Giấc mơ ngọt ngào"

Thôi đành .... tìm lại giấc mơ!

Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi

Không còn ai bên đời nữa
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Khi anh chờ em trầm ngâm điếu thuốc
Ly cà-phê đen đắng anh giữ mãi trong lòng
Niềm vui nào như khói trắng mông lung
Nỗi nhớ nỗi buồn đâu chỉ là đốm lửa
Em ơi em nhớ hồi nào một thủa
Em kể anh nghe những mơ ước .. tương phùng
Anh cất giữ trong lòng... thành nỗi nhớ mênh mông
Anh lắng nghe tiếng lòng mình khác lạ
Mùa thu...mùa thu lá vàng rũ mình hối hả
Rớt rơi rồi chiếc lá cuối cành kia
Mình lạc nhau đông lạnh gía đã về
Từng cơn gío làm tim anh buốt gía
Em ở đâu sao lăng im thái qúa
Khép cửa rồi nên băng giá dòng thơ
Mỗi buổi chiều điếu thuốc lại ngu ngơ
Buồn chi lạ chỉ còn thơ chất chứa
Nếu em về xin hãy đừng gõ cửa
Em nhìn xem thơ tràn ngập không gian
Là lòng anh...em chớ để hoang tàn
Từng chiu chắt anh trải thành nỗi nhớ
Lấy đi em không chỉ là một nửa
Cả hồn thơ anh xin tặng đủ đầy
Điếu thuốc hao gầy giữ mãi ở trên tay
Giọt cà-phê dẫu đắng... anh vẫn chờ em đến

"Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ !!!

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
Hay chỉ là giâc mơ!!!
"
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

" Đêm dài mình em bật khóc
Sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về 1 nơi ấm áp
Giấc mơ ngọt ngào"

Thôi đành .... tìm lại giấc mơ!
Tôi vừa xây chiếc cầu yêu
Cho ai kia bước mang nhiều nhớ nhung
Nhưng rồi tôi lại chặt tung
Sợ người cay đắng bước chung qua cầu

Xin người cứ trách ngàn câu
Vì đời tôi có vui đâu mà người
Sợ em mất nụ cười tươi
Tình tôi chất chứa cho người ra đi

Niềm vui tôi chẳng có gì
Làm sao chia sẽ khi đi bên nàng
Thôi thì xin chịu trái ngang
Tôi ôm trái đắng cho nàng ra đi

Hãy xem tất cả tại vì
Trách đi hãy trách tìm đi nụ cười
Xin cho lời tạ lỗi người
Chúc em đừng nhớ đến người như tôi

Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau
Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi...
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

"Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ !!!

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
Hay chỉ là giâc mơ!!!
"

Mấy dạo tim mang nỗi đợi chờ
Nên từng thu muộn vẫn bơ vơ
Nhớ ai cơn sóng lòng vang vọng
Đâu đó như lời hẹn trong mơ

Nhưng nghĩ suy năm nao vỡ mộng
Cuộc tình hồng vỗ cánh bay cao
Người ra đi xa mãi chốn nào
Kẻ ở lại đón chào nỗi khổ

Thu đến nhớ thương ngày sóng vỗ
Của đời người như lá vàng thay
Cuối đường xa mất một hình hài
Buồn lai láng niềm đau chôn dấu

Mây sầu nào ngày mong , đêm đợi
Mùa thu ! Vời vợi những chờ trông
Nhớ âu yếm môi hồng trao gởi
Sao vội xóa đi chuyện nơi lòng
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Mấy dạo tim mang nỗi đợi chờ
Nên từng thu muộn vẫn bơ vơ
Nhớ ai cơn sóng lòng vang vọng
Đâu đó như lời hẹn trong mơ

Nhưng nghĩ suy năm nao vỡ mộng
Cuộc tình hồng vỗ cánh bay cao
Người ra đi xa mãi chốn nào
Kẻ ở lại đón chào nỗi khổ

Thu đến nhớ thương ngày sóng vỗ
Của đời người như lá vàng thay
Cuối đường xa mất một hình hài
Buồn lai láng niềm đau chôn dấu

Mây sầu nào ngày mong , đêm đợi
Mùa thu ! Vời vợi những chờ trông
Nhớ âu yếm môi hồng trao gởi
Sao vội xóa đi chuyện nơi lòng

Ta chẳng phải yêu thơ
Ta cũng chẳng hiểu thơ
Càn không biết làm thơ
Đêm dài buồn chan chát
Lang thang cùng phunuvn
Chợt thấy những vần thơ


Uh, ta chẳng biết ai
Càng chẳng quen chẳng thân
Chỉ là thế giới ảo
Nhưng ta trút được nỗi lòng
Đơn giản chỉ thế thôi
Và bỗng nhiên ta ... viết chữ ...
Nhìn giống giống như thơ
Ha ha ... ta đã làm thơ!
:D :D :D
 

zllzXauTraizllz

New member
User ID
18698
Tham gia
28 Tháng sáu 2013
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

Ta chẳng phải yêu thơ
Ta cũng chẳng hiểu thơ
Càn không biết làm thơ
Đêm dài buồn chan chát
Lang thang cùng phunuvn
Chợt thấy những vần thơ


Uh, ta chẳng biết ai
Càng chẳng quen chẳng thân
Chỉ là thế giới ảo
Nhưng ta trút được nỗi lòng
Đơn giản chỉ thế thôi
Và bỗng nhiên ta ... viết chữ ...
Nhìn giống giống như thơ
Ha ha ... ta đã làm thơ!
:D :D :D

:D rất vui được trò chuyện@};-
 

Nu50timbantrai

New member
User ID
3810
Tham gia
26 Tháng một 2013
Bài viết
85
Điểm tương tác
1
Địa chỉ
HCM
Đồng
0
Trả lời: Hãy cùng nhau thưởng thức 1 ly cafe đắng...tôi đợi bạn

:D rất vui được trò chuyện@};-

Đằng ấy ơi, đó là tâm trạng, là nỗi lòng của tui những ngày này đó. Và topic của đằng ấy đã giúp tôi "dốc bầu [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url]" cho vơi đi những nhớ mong, chờ đợi 1 người. Trải qua tâm trạng đó mới thấy cụm từ " tình yêu không có tuổi" xưa nay người đời vẫn nói quả không sai! Cảm ơn đằng ấy đã viết lên đây những vần thơ đó. Cảm ơn rất nhiều!
 

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

You must be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Create an account on our community. It's easy!

Đăng nhập

Already have an account? Log in here.

Bài tương tự

Bài Mới

Bên trên Bottom