Danh ngôn, thơ vui về tình yêu

Xinh

Nhớ!
Thành viên VIP
User ID
9
Tham gia
30 Tháng sáu 2012
Bài viết
4,597
Điểm tương tác
12
Tuổi
29
Địa chỉ
Việt Nam
Đồng
270,651

Tuyển tập những câu thơ vui tình yêu, danh ngôn tình yêu hài hước:

Cẩn thận người nằm bên cạnh bạn, không nên trùm chăn kín đầu đến chân vì người đó có thể "bủm"!

Khi 1 người cứu bạn trong một cảnh bạn sắp hết hơi chưa chắc là một tay bác sĩ,có thể là một tay vá xe!

Nam

Nếu lỡ ngày mai em có chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.

Nữ

Cần gì qua Mỹ cho mất công
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh kêu "em gái" tới tấn công
Chỉ cần chồng em hơi sa ngã
Quay phim, ly dị thế là xong.


3 năm đi lính xa nhà
Anh về đường phố nở đầy hoa
Gặp em bồng con ra chào bác
Đau lòng bác lắm ...mẹ cháu ơi!

Không ít [url="http://phunuvn.net/"]phụ nữ[/URL] già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại.

Đi học muộn cũng có cái lợi vì nó góp phần làm giảm nạn ... kẹt xe.

Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : Chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Định nghĩa mới về vợ : "Học dốt nói ngông, đi chơi lông bông, mồm thì khoác lác, mua sắm nát đời, mà câu nào nói ra cũng ngời ngời đạo lý".

Một người phụ nữ toàn diện: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.

Trai khôn lấy được vợ hiền.
Như nhặt được tiền như trúng được lô.

Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Giá mà được chết đi một lúc nhỉ?
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài.
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiên đường sợ chả gặp ai...

Tập thể dục ba năm không bằng nằm thêm một tí!

Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thì không nên lấy vợ, vì nếu lấy vợ thì mình chỉ còn là người đẹp trai thôi.

Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau.

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.
Hết mồi hết rượu mất anh em.

Đời không uống rượu đời vô nghĩa.
Kiếp sống không bia kiếp sống thừa.

Người ta khóc, chắc gì đã vì khổ ...
Anh tuy cười, nhưng lệ đổ trong tim.

Chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào, nhưng có những cái ngu mang tính chu kỳ.

Sáng sớm thương cha, nợ cha 1 sự nghiệp.
Chiều tà nhớ mẹ, nợ mẹ 1 nàng dâu.
Đêm thâu nhớ em, nợ em 1 tình cũ.
Thu này lấy vợ, quyết ko nợ thằng ku.

Đằng sau 1 người đàn ông ngoại tình là 1 người đàn bà ngồi rình

Cuộc đời như tốt sang sông,
Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi.
Cuộc đời như vở kịch dài,
Ta là vai chính, cả hài lẫn bi.

Nếu em là bịch thuốc phiện... Anh sẽ là thằng nghiện đầu tiên.
Nếu em là trại thương điên... Anh sẽ là thằng điên mãi mãi.

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân

Kính vợ đắc thọ,
Nể vợ sống lâu,
Để vợ trên đầu là trường sinh bất lão .

Trước cổng nhà thờ,anh và em…
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem…
Giật mình Cha bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế…Cha cũng…thèm.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh

Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?

Bỏ cả giang sơn vì mỹ nữ
Ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn.

Giang hồ hiểm ác
Không bằng mạng lag thất thường.

Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng bể
Chỉ còn bia .... ôm!

Thứ 7 máu chảy về tim,
Lim dim đi tìm chỗ ngủ.

Khi tôi ăn cơm...Cả quán dõi theo từng động tác.Tự Tin -Gắp Nhanh - Phong Cách. Tôi thích cơm bụi.Cơm bụi rất lôi cuốn.Lôi cuốn là phải ăn nhanh.Ăn nhanh là sạch sẽ. Tôi là...Sinh Viên Nghèo!!!!

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

Nắng mưa là chuyện do trời
Cúp cua là chuyện ở đời học sinh
Cúp cua đừng cúp một mình
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.

Là người phụ nữ nên tin tưởng đàn ông ? Cũng giống như tin tưởng hòa bình thế giới sẽ đến, mặc dù bạn biết chiến tranh thế giới liên tiếp không ngừng.

Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0

Những cô gái giống như những tên miền Internet, những tên đẹp mà ta thích đã có chủ nhân rồi!

Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đằng xa, em là cô chuột, vào nhà đi anh!

Không thương...Không nhớ...Không mơ mộng
Không buồn...Không chán...Lệ không rơi
Không yêu ai cả...Lòng băng giá
Không nhớ ai cả...Hồn tự do.

Con cò đi uống rượu đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Còn anh chả uống ngụm nào
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em .

Trách người quân tử vô danh. Chơi hoa xong lại… hái cành kế bên.

Gái ơi đừng lấy chồng gù
Đến khi nó chết quan tài so le

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải thở vào hít ra.

Lên non mới biết non cao
Có bồ mới biết là mau hết tiền

Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng quay cũng cop chẳng kém chi
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem 1 tí gì...

Đằng sau người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.
Đằng sau người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.

Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu? Mặc vào!!! "

Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chỉ tội cho cái thằng con
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm

1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã đã gọi : "dậy đi anh”

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Thôi má hãy gả nhà giàu
Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con.

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần.

Ai đưa con sáo sang sông. Để cho con sáo mắc công bay về

Mẹ ơi con muốn lấy chồng...Con ơi mẹ cũng một lòng như con.

Thà làm đường thẳng song song.
Cùng nhau đi mãi chẳng hề xa nhau.
Còn hơn 2 đường căt nhau.
Chạm nhau 1 điểm xa nhau muôn đời...

Đời học sinh là đời đau khổ
Hãy đứng lên lật đổ nhà trường .

Sáng chia tay anh, lòng em buồn muốn chết
Chiều về đau khổ chẳng muốn ăn
Tối đến cô đơn em nằm nghĩ
Anh chàng hàng xóm cũng đẹp zai

Tập sống xa đọa
Đễ dọa côn trùng
Tập sống anh hùng
Giăng mùng đập muỗi

Ngồi buồn há miệng ra xem
Đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi
Con nào khoẻ cánh thì bay
Con nào yếu cánh chết ngay trong mồm

Xa anh 1ngày em tưởng chừng 24 tiếng Cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi Đêm 5 canh em ngủ 4 canh đầu Còn canh cuối em âm thầm....ngủ tiếp.

Ngày đầu phải dạy chồng ngay
Tay cầm thước kẻ học bài đầu tiên
Đi thưa đứng bẩm về trình

Vợ kêu một tiếng "thưa vợ anh đây"

Trèo lên cây bưởi thấy ma

Té xuống vườn cà rụng mấy cái răng
Nhìn trời nghỉ ngợi bâng khuâng
Bổng đâu con chó nhảy ra cắn mình.

Hôm nay gió lạnh ùa về
Lòng anh cảm thấy bộn bề lo âu
Giờ này em đang ở đâu
Nhớ em nhiều quá mọc râu um tùm.

Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cỗng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về.

Chiều trên biển, con dã tràng xe cát
Xây lâu đài tình ái thật mộng mơ
Để rồi từng con sóng vỗ xô bờ
Cuốn trôi đi công trình không tiếc nuối.

Đố ai định nghĩa được chữ Điên
Rất khó cho nên biết chết liền
Đang đi trên đường la một tiếng
Mọi người hốt hoảng thế là Điên

Đàn ông sợ vợ, lẽ thường...
Vốn người quân tử nhún nhường vẫn hơn...
Đàn ông sợ vợ là khôn...
Nếu không ai sẽ nấu cơm quét nhà?

Yêu là bối rối tâm hồn
Là bồn chồn trong dạ
Là mang vạ vào thân
Là hao cân tổn sức
Là uất ức trong lòng
Là cái còng số 8

Ngày anh đi tôi đứng nhìn bất lực
Nhoẻn miệg cười và tay vẫy chào anh
Đi anh nhé đừng quay đầu lại đấy
Quay đầu lại tao bẻ cổ chết luôn.

Trời sinh con gái “đoan trang”.
Hơi tí nổi cáu ít chàng nào ưa.
Trời sinh con gái “khó cưa”.
Ga lăng,sành điệu mắc lừa như chơi

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Rượu ngon đã rót đừng để hư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
Nhỏ không hút thuốc lớn ung thư !!!

Ba đồng một mớ đàn ông
Mua về trộn cám cho gà nó ăn.
Ai ngờ gà chết nhăng răng.
Vừa đi vừa chửi đàn ông tốn tiền

Cưỡi sao lên hỏi ông trời
Trai không mê gái trên đời có không?
Ông trời ổng bảo "hỏi ngôg!"
Trai không mê gái ... "công công" hả mày ?

Người ta tự tử ra sông
Vì rằng sợ chết ông đi ra hồ
Mà hồ thì rất là khô
Thế là ông bắt ô tô đi về.

Ước gì ta biết uống bia
Ngươi mà dụ dỗ cho lìa đời luôn
Hôm qua tâm trạng ta buồn
Bia ôm một tí mất luôn trăm nghìn.

Trong túi mà có đô la
Nảy sinh nghiện hút thế là chết luôn
Còn ta thơ thẩn ngày buồn
Ở nhà sáng tác muôn vàn ý thơ.

Xích lại gần đây tớ hỏi nè
Một câu thôi nhé có được không?
Một câu chỉ để mình cậu biết
Cậu nợ̣ tiền tớ còn nhớ không?

Thất tình tự tử đu cây mận
Cây mận rung rinh ngã cái uỳnh
Nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn
Không chết vì tình, chết vì đinh.

Cao nhân tắt thở vô phương trị.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Mười tám năm sau con anh lớn
Quyết tán con em trả hận lòng.

Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh cười bể bụng văng cả răng
Đứa nào lấy em thật vô phúc
Tối nằm cắn lưỡi chết nhăn răng!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh vào bộ đội pháo phòng không
Bắn vào đám cưới mấy trăng phát
Bắn chết chồng em lúc động phòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mua ký cá lòng tong
Lén lén qua sông nhà em thả
Cho chồng em tắm... rỉa sạch lông.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý Tử Long
Học luôn cú đấm liên hoàn cước
Hạ gục chồng em đêm động phòng.

Đi vào tù như công tử vào cung.
Sáng thể dục như quan công múa võ.
Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa.
Đêm đập muỗi như hằng nga bắt bướm

Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan...

Làng xóm quê tôi đẹp tuyệt vời!
Ao tù nước đọng đỉa tập bơi
Từng chiều thanh niên đi đập nhái.
Com lê quần cộc vẫn yêu đời...!

Con trai thời nay thật ích kỉ
Nói yêu em yêu chỉ mình em.
Con gái thời nay thật hào phóng
Nói yêu anh yêu cả bạn anh luôn.

Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ.
Muốn không nợ thì đừng có yêu.
Muốn cao siêu thì đừng dại gái.
Muốn thoải mái tốt nhất đi tu...!

Chơi nhạc thì thích nốt đôla .
Chơi hoa thì thích hoa đồng tiền .
Ông tiền ông bạc ông tiên .
Trong ba ông đó ông tiền đẹp trai.

Tối đến nhà em định bắt gà
Bố em bắt gặp xồ chó ra
Nhanh tay anh lượm dăm cục đá
Nhắm mắt khua tay chết ông già.

1 người hỏi Chúa:
- 1000 năm là bao lâu?
- Với ta chỉ là 1s
- Thế còn 1000$ ạ?
- Chỉ là 1xu!
- Thế Người có thể cho tôi 1 xu không?
- Uh.Chờ ta 1s

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3

Trời nóng nàng chẳng cho ôm.
Làm liều nàng đấm một mồm toàn răng.
Người thì còn quá trẻ măng.
Nhưng răng đã hết phải chăng đã già.

Cây muốn lặng, gió chẳng dừng
Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
Khiến long sư những ngẩn ngơ
Nửa mong mọc tóc, nửa mong trọc đầu

Trai khôn thì lấy vợ giàu
Chớ lấy vợ đẹp làm trâu cắm sừng.
Gái khôn thì lấy chồng già
Mai kia nó chết là ta có tiền.

Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi.

Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Hận cả gia đình
Hận luôn hàng xóm.

Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu.

Đường Tăng ghé trạm đổ xăng
Bà kia nói giá tăng rồi em ơi
Ngộ Không tưởng bả nói chơi
Nên bay lên hỏi ông trời xem sao
Trên trời lạm phát càng cao,
Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng
Ngộ không chẳng nói chẳng rằng
Đập cho một phát răng văng khỏi mồm
Tụi tao khố rách áo ôm
Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày
Xăng mà tăng giá thế này
Tao đi về núi, kinh mày lấy đi!

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng!

Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng

Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.

Phụ nữ chính là vũ khí huỷ diệt hàng loạt được chúa trời tạo ra để đàn áp đàn ông…!

Nợ nần biến người ta thành……con nợ !

Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả nhừng gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó!

Tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn tiến tới tự tử.

Quay đầu là bờ ... Ai ngờ là Thái Bình Dương.

Con trai có 1 vẻ đẹp của Châu Á .
Sự lạnh giá của Châu Âu .
Làn da nâu của Châu phi
Và nét lì lợm của ............trâu bò

Yêu nhau như Chó với Mèo
Yêu được một lúc Mèo trèo lên cây
Chó nhìn ánh mắt thơ ngây
Giậm chân xuốg đất ''Mẹ mày xuốg không"

Việt Nam dân chủ cộng hòa
Đàn ông rửa chén đàn bà ngồi chơi
Vui sướng thay phận đàn ông
Sinh ra là để nấu cơm giặt đồ.

Hai ngàn một mớ đàn ông.
Mua bỏ vào lồng ta xách đi chơi.
ngờ dây đứt lồng rơi.
Chàng rơi..chàg rớt.
Mất toi hai ngàn

Dại gái không phải là dê
Dại gái cho biết mình mê đàn bà
Dại gái không phải là gà
Dại gái chứng tỏ mình là đàn ông

Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ! Tổ cha mày con khổ mãi nghe con!

Trên đời gì đẹp bằng em
Tóc đen,da trắng lại thêm đẹp người.
Đẹp người,da trắng,tóc đen.
Lừa tình mà vẫn anh ơi....em hiền

Không bao giờ bán đứng bạn bè, ... khi chưa được giá.

Bánh mỳ phải có patê. Làm trai phải có máu dê trong người!!!

Bước chân dô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

Mẹ ơi con muốn lấy chồng ..con ơi mẹ cũng một lòng như con.

Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi trồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Năm sau ta cứ dái dê ta trồng.

Chán đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn.
Trong tù làm chủ giang sơn
Một căn phòng đá với dăm ba thằng.
Thằng nào cũng có khiếu năng
Thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??

Để tiền trong túi làm chi. Mua liều thuốc chuột phòng khi hết tiền.

Cổng trường đại học cao vời vợi. Đồng ruộng mênh mông đón em về.

Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau.

Thân lãng tử trôi dạt như phân chó. Chốn phiêu bồng ắt có người hốt phân.

Ngu không phải là cái tội mà cái tội là không biết mình ngu!

Cưa gái không khó, cái khó là làm sao cho nó yêu mình. Lừa tình không khó, cái khó là giữ sao cho mình không được yêu nó.

Anh yêu em không hề bốc phét
Tình chúng mình toe toét phải không em ?
Anh yêu em không hề gian dối
Tình chúng mình có đầu gối chứng minh.

Thất tình tự tử đu dây điện. Điện giật tê tê chết từ từ

Ngày xưa đi nhậu giải sầu.
Ngày nay đi nhậu chỉ cầu đừng say.
Ngày xưa mỗi đứa 2 chai.
Ngày nay mỗi đứa lai rai 2 thùng.

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Hãy xem bất cứ nhà nào
Chị em rỗi việc cũng vào cũng ra
Thật là ngứa mắt chúng ta
Nhưng thôi cứ để họ ra, họ vào
Không thì “cửa sắt” họ rào
Anh em đố được “đi vào, đi ra.

Nhân ngày mồng tám tháng ba Chị em phụ nữ đi ra đi vào Đàn ông rửa bát quét nhà Nếu vợ gọi đến: bẩm bà con đây!

Hôm nay mồng tám tháng ba Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao Tiền lương tiêu hết hồi nào Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này... Ai đem quà cáp kềnh càng Riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi Hoa hồng mấy bữa héo rồi Còn thơ thơ tuyệt tuyệt vời là thơ.

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Vợ tôi hậm hực đi ra đi vào:
“Lương đâu? Chả thấy đồng nào?”
Thế rồi tức giận... hết vào lại ra...!

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Ngó mãi chẳng thấy anh nào
Chị em bực bội đi vào, đi ra.

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Trên tay 2 củ su hào
Băn khoăn không biết nên xào hay kho?

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Đi ra... chẳng có ai chào
Chị em phụ nữ đi vào, không ra.

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Sáng sớm ngủ dậy chạy ra ngoài đàng
Kiếm hoa để tặng cho nàng
Nhìn hoa nàng bảo ngoài đường thiếu chi?
Thế rồi nàng ngoảnh mặt đi
Làm ta đần thối như i (ị) ra quần”

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
Tôi phần bà một đĩa xôi
Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
Nếu bà còn nói lôi thôi
Thì tôi giặt nốt hộ tôi cái quần

Người khôn chửi khéo nửa câu
Để cho người dại tưởng đâu khen mình.
Người dại ăn uống nhiệt tình
Người khôn rượu uống nửa bình là ngưng.

Ngồi buồn nhặt lá khô rơi.
Không may châm lưả cháy luôn cánh rừng.
Đợi mãi lưả cháy chẳng dừng.
Bực mình về ngủ mặc rừng cháy to.

Ngồi buồn ta đếm ngón tay.
Ủa sao ngón ngắn ngón dài vậy ta.
Nghỉ hoài mà cũng chẳng ra.
Lấy dao chặt bớt thế là bằng nhau.

Uớc gì em hoá thành trâu. Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi.

Không tham lam không phải quan huyện. Không nhìu chiện không phải….Việt Nam.

Dù gái hay trai….cứ lai rai mà đẻ !

Đêm qua nằm ngủ anh mơ!
Hôn em một cái hóa ra hôn nhầm.
Sáng ra thằng bạn cười thầm.
Đêm qua mày đã hôn nhầm đít tao.

Cứ vui chơi cho hết đời trai trẻ. Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô.

Đậy nắp quan tài chôn kỉ niệm.
Gửi trong linh cữu chút tàn duyên.
Đào huyệt vùi sâu hàng nước mắt.
Lấp đất dặn lòng "chết vì ngu"

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Hôm nay ngày đã bao nhiêu?
Mà sao chưa thấy mẹ yêu gửi tiền?



Đọc xong nhớ nhấn like để chia sẻ mọi người nhé.
 

Xinh

Nhớ!
Thành viên VIP
User ID
9
Tham gia
30 Tháng sáu 2012
Bài viết
4,597
Điểm tương tác
12
Tuổi
29
Địa chỉ
Việt Nam
Đồng
270,651
-Tình yêu luôn vĩnh cửu. chỉ có bạn tình là thay đổi thôi.

- Nếu bạn gặp gỡ được với người [url="http://phunuvn.net/"]phụ nữ[/URL] mà bạn hằng mơ ước thì bạn đành phải chia tay với mọi mơ ước khác thôi.

- Nếu muốn vợ lắng nghe từng lời ta nói, hãy học cách nói trong mơ!

- Hôn nhân có sức hút lớn: nó kéo ta trở lại mặt đất

- Đừng đánh giá về người đàn ông theo những điều mà vợ anh ta nói.

- Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều.

- Nếu vợ ta cằn nhằn thì đó có nghĩa là mọi chuyện đều bình thường, còn nếu nàng ca ngợi ta thì bạn hãy cố tìm hiểu xem nàng vừa phạm lỗi lầm gì.
 

mèo lười

New member
User ID
47337
Tham gia
22 Tháng ba 2014
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Tuổi
39
Đồng
0
hic, dài quá, ngại đọc, nhưng cứ tks vì có công góp vui :D
 

chehue

New member
User ID
64440
Tham gia
8 Tháng tám 2014
Bài viết
7
Điểm tương tác
0
Tuổi
37
Đồng
0
thoi dai wa, doc moi mat luon, nhung cung rat hay day ban
 

tieuyen

Member
User ID
73463
Tham gia
21 Tháng mười một 2014
Bài viết
223
Điểm tương tác
19
Tuổi
44
Đồng
0
Bình cũ:

- Trời, 10 năm mà Hà Nội thay đổi nhiều quá!
- Bác là Việt kiều mới về thăm quê?
- Không, em mới ở tù ra.

Rượu mới:

- Trời, có 3 tháng mà HHVN thay đổi nhiều quá!
- Bác đi công tác vùng sâu, vùng xa không có điều kiện online?
- Không, em bị anh mkford BAN 3 tháng, hôm nay là ngày mãn hạn :D
 

khongtrang

Member
User ID
73461
Tham gia
21 Tháng mười một 2014
Bài viết
226
Điểm tương tác
16
Tuổi
45
Đồng
0
Một nhà sư đi khất thực giữa một trưa hè oi bức. Khát quá, ông bèn vào nhà bên đường để xin nước uống
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly.

Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.

Cô gái thấy thế ái ngại và nói:

- Thầy đừng tu, để em lấy…

Vị sư kia liền trả lời:

- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu…

Ngày hôm sau, gặp thầy, cô gái nói:

- Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy…

Thầy vui mừng đáp:

- Nếu em lấy, thầy bỏ tu.
 

khongtrang

Member
User ID
73461
Tham gia
21 Tháng mười một 2014
Bài viết
226
Điểm tương tác
16
Tuổi
45
Đồng
0
Bà khách nói với bác sĩ:
- Tôi đang có vấn đề nghiêm trọng với ông nhà tôi. Khi ở trên giường với nhau, lúc lên tới đỉnh ông ấy thường la lên rất to.
- Xin chúc mừng bà vì đã làm ông nhà được hạnh phúc như thế.
- Ờ không, vấn đề là tiếng thét quá lớn của ông ấy làm cho tôi tỉnh giấc.
 

diepphan1603

New member
User ID
140301
Tham gia
28 Tháng sáu 2017
Bài viết
16
Điểm tương tác
0
Tuổi
29
Địa chỉ
Phan Thiết
Đồng
0
Nữ
Cần gì qua Mỹ cho mất công
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh kêu "em gái" tới tấn công
Chỉ cần chồng em hơi sa ngã
Quay phim, ly dị thế là xong.

-> Khác gì bỏ chồng theo người khác? -_-
 

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

You must be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Create an account on our community. It's easy!

Đăng nhập

Already have an account? Log in here.

Bài tương tự

Bài Mới

Bên trên Bottom